Thánh Thi 68:18
Print
Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo đoàn tù binh bị bắt đem đi lưu đày; Ngài đã nhận những lễ vật của loài người, Ngay cả những lễ vật của những kẻ bội nghịch, Ðể chứng tỏ rằng Chúa Ðức Chúa Trời cũng ở tại đó.
Ngài đã ngự lên núi cao, Đem theo tù binh; Ngài nhận lễ vật từ nhiều người, Ngay cả những kẻ phản nghịch. CHÚA, Đức Chúa Trời sẽ ngự tại đó.
Khi Ngài lên núi cao, dắt theo một đoàn tù nhân. Ngài nhận lễ vật của loài người , ngay cả lễ vật của kẻ chống nghịch, không muốn Ngài là Thượng Đế ở đó.
Bản Dịch 2011 (BD2011) Copyright © 2011 by Bau Dang ; New Vietnamese Bible (NVB) New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org); Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT) Copyright © 2010 by World Bible Translation Center